Nỗi lòng khi phải cưới người không phải tình yêu chân thật.
Quân và Như yêu nhau hơn một năm, tình cảm sâu đậm. Khi Quân đưa Như về ra mắt, bố mẹ anh cấm không cho cưới, vì họ cho rằng Quân có thể lấy người khác tốt hơn. Dù quyết tâm tổ chức đám cưới trước khi Quân đi học ở nước ngoài hai năm, nhưng bố mẹ anh vẫn kiên quyết không đồng ý. Cả hai cảm thấy bế tắc, Như lo lắng về việc xa cách có thể ảnh hưởng đến tình cảm của họ.
Như chủ động đề xuất với người yêu thực hiện kế hoạch "sự đã rồi", và Quân, người yêu cô, đồng ý vì yêu Như. Như nhanh chóng có thai, hai người vui mừng thông báo cho gia đình Quân, nhưng bị cha mẹ anh phản đối gay gắt. Cuối cùng, do Quân kiên quyết và sợ mất mặt, bố mẹ anh đồng ý tổ chức cưới. Tuy nhiên, ngay sau đám cưới, Quân đi học, bỏ lại Như mang thai ba tháng, xanh xao vì nghén. Khi Quân trở về, mẹ chồng đã chỉ trích Như và biến cuộc sống của cô thành địa ngục, bắt cô làm mọi việc dù đang mang thai và thường xuyên mắng mỏ, trách móc cô về những chuyện nhỏ nhặt.
Ngoài giờ làm việc, Như phải ở nhà, không được ra ngoài. Cô chỉ có thể mơ về việc về nhà ngoại hay đi café với bạn bè. Vì không muốn xung đột với bố mẹ chồng và sợ bị mách, Như chịu đựng. Tuy nhiên, mẹ chồng vẫn gọi điện cho Quân, nói xấu Như, khiến tình cảm của Quân bị lung lay. Như hối hận vì cảm thấy kiệt sức chỉ sau vài tháng mang thai. Trong khi đó, Thọ và Duyên, cùng quê Hải Phòng, cũng phải tổ chức đám cưới gấp vì cả hai đều ở độ tuổi "báo động" và tìm được người phù hợp.
Sau hai tháng yêu đương, Thọ phải đi học nâng cao ở nước ngoài trong 1 năm rưỡi, khiến hai gia đình lo lắng. Nhà Thọ sợ không có con dâu nếu không cưới sớm, trong khi nhà Duyên lo con gái phải chờ đợi lâu. Cuối cùng, hai bên quyết định tổ chức đám cưới ngay lập tức. Thọ và Duyên cũng đồng ý, nghĩ rằng đã yêu thì cưới sớm cũng không sao. Đám cưới được tổ chức nhanh chóng trong 10 ngày, và sau tuần trăng mật, Thọ lập tức lên đường. Tuy nhiên, anh không cảm thấy nhớ vợ trong thời gian xa cách.
Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi đã lấy vợ, không còn bị bố mẹ giục giã. Tuy nhiên, thời gian bên nhau ngắn ngủi không đủ để Thọ và Duyên có con. Duyên cảm thấy cô đơn, không dám tự do với bạn bè vì sợ bị dị nghị. Thọ ban đầu còn chăm sóc và hỏi thăm, nhưng dần dà liên lạc thưa thớt, có khi cả tuần không nói chuyện. Duyên buồn khi nghĩ Thọ đã quên cô. Khi khóa học kết thúc, Duyên hy vọng sẽ hàn gắn tình cảm, nhưng Thọ về cùng một người phụ nữ khác, khiến cô tan vỡ hy vọng.
Anh và cô ấy đã sống chung một năm và hiện cô ấy đang mang thai, cần tổ chức cưới gấp. Anh quyết định ly hôn với Duyên mà không hề áy náy, vì tình cảm giữa họ chưa sâu đậm và chỉ có con cái là ràng buộc.


Source: https://afamily.vn/dang-long-cuoi-chay-chong-20131029091642817.chn